Chị dâu mới sinh, tôi đưa mẹ đến thăm nhưng ngồi chờ nửa tiếng mà chị vẫn không tiếp chúng tôi.
Ngay từ khi yêu nhau, mẹ tôi đã không thích chị dâu vì chị ấy kém xinh hơn anh trai tôi. Sau khi họ cưới, chị dâu xin ra ở riêng và được bố mẹ tôi cho 2 cây vàng. Ban đầu, giữa mẹ chồng và nàng dâu không có mâu thuẫn, nhưng sau đó, chị dâu tỏ ra ghen tị vì mẹ tôi cho tôi 3 cây vàng khi cưới, còn chị chỉ được 2 cây. Chị thường xuyên khó chịu khi đến chơi và thậm chí xúi mẹ tôi trả cháu về cho bà nội, dù nhà bà nội xa. Tôi cảm thấy bực bội nhưng không muốn gia đình bị xôn xao. Đến khi chị sinh con đầu lòng, mẹ tôi ốm không vào viện chăm được, còn tôi vừa đi làm vừa chăm sóc mẹ và chỉ thăm chị dâu 3 lần.
Sau khi chị dâu xuất viện vài ngày, mẹ tôi cũng khỏi ốm, nên tôi chở mẹ đến thăm chị dâu và cháu. Khi đến, anh trai chưa về, chỉ có chị dâu ở trong phòng. Sau một tháng sống chung, chị dâu xin ra ở riêng và bố mẹ tôi cho 2 cây vàng làm vốn. Khi tôi và mẹ định vào ôm cháu, chị dâu lạnh nhạt bảo ngồi ngoài vì cháu dễ bệnh sau khi sinh non. Chị ấy trách móc mẹ tôi không đến thăm lúc sinh, khiến tôi bất ngờ. Tuy nhiên, vì cháu, mẹ con tôi nhường nhịn ngồi ngoài, nhưng nửa tiếng sau vẫn không thấy chị dâu ra, chỉ nghe chị nói chuyện điện thoại.
Tôi sốt ruột bảo mẹ về, nhưng bà cứ ngồi im không đi. Sau một lúc, tôi gọi to vào phòng ngủ thông báo tôi về, lúc này chị dâu mới ôm con ra cho mẹ tôi nhìn, nhưng không cho bà bế. Mẹ tôi vẫn không phàn nàn, chỉ say sưa ngắm cháu. Về nhà, tôi kể lại cho bố và yêu cầu ông chỉnh đốn chị dâu. Nhưng bố bảo mỗi người nên nhịn một chút để gia đình yên ổn. Tôi đang phân vân không biết có nên vạch trần sự hỗn hào của chị dâu cho anh trai biết không.


Source: https://afamily.vn/chi-dau-moi-sinh-toi-cho-me-den-nha-tham-nhung-ngoi-choi-ca-nua-tieng-dong-ho-chi-cung-khong-them-tiep-20200515172508037.chn